Kẻ trộm bị bắt sau 6 năm, khai thêm nhiều vụ trộm khắp nước

(PLO)- Chung đã cắt vách tôn tiệm bạc ở An Giang lấy trộm bạc trị giá hơn 160 triệu đồng từ sáu năm trước đến nay đã bị bắt.

Ngày 25-5, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Chung (27 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản.

Bị can Chung là người đã gây ra vụ trộm số bạc trị giá 160 triệu đồng cách đây sáu năm trước.

Theo hồ sơ vụ việc, vào 31-7-2015, Công an huyện Châu Thành tiếp nhận tin báo của anh TVT (khu vực ấp Hòa Long  IV, thị trấn An Châu) về việc bị kẻ gian cắt vách tôn đột nhập vào tiệm bạc lấy tài sản trị giá hơn 160 triệu đồng.

Sau nhiều năm kiên trì đấu tranh, truy tìm ngày 23-5, lực lượng điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành đã xác định và bắt giữ Trần Văn Chung tại Quận 8, TP.HCM.

Tại cơ quan Công an, Chung đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Công an còn phát hiện Chung có liên quan đến hàng chục vụ trộm cắp tài sản khác trên cả nước. 

Bị can Chung có một tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.