Kế toán trường THPT ở Thanh Hóa tham ô tiền tỉ

(PLO)- Lập chứng từ khống, tham ô ngân sách nhà nước hơn 1,1 tỉ đồng, kế toán Trường THPT Nông Cống 3 (Thanh Hóa ) bị bắt giam.

Chiều 4-8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) thực hiện lệnh bắt tạm đối với Lê Mai Sáng (37 tuổi), nguyên là kế toán Trường THPT Nông Cống 3 về tội tham ô tài sản.

Công an Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam Kế toán Trường THPT Nông Cống 3 để điều tra về hành vi tham ô. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, từ tháng 1-2019 đến 8-2019, với nhiệm vụ được giao là kế toán trường THPT Nông Cống 3, Lê Mai Sáng đã tự ý lập 22 bộ chứng từ khống, giả mạo chữ ký của hiệu trưởng để tham ô.

Cụ thể, Sáng giả mạo các giấy tờ chi mua sắm, sửa chữa để làm thủ tục rút tiền ngân sách của Trường THPT Nông Cống 3 tại Kho bạc Nhà nước với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Sáng đã sử dụng số tiền trên vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.