Kế toán kê khống đơn thuốc bảo hiểm y tế bị bắt

(PLO)- Linh lấy thẻ bảo hiểm y tế của người thân tự ý kê lập hàng trăm đơn thuốc để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Ngày 28-12, Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với Huỳnh Thị Chúc Linh (27 tuổi, ngụ ấp Ô Tre Lớn, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào khoảng năm 2012, Linh được tuyển dụng vào làm việc tại Trạm Y tế xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần. Đến tháng 1-2017 thì được phân công giữ nhiệm vụ kế toán của trạm.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 1 đến tháng 9-2017, Linh đã có hành vi lấy 19 thẻ bảo hiểm y tế của người thân rồi tự ý lập 229 đơn thuốc và bản kê chi phí khám bệnh, gây thiệt hại cho cơ quan bảo hiểm xã hội trên 26 triệu đồng. Trong đó, Linh chiếm đoạt gần 20 triệu đồng.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.