Kẻ 'thông chốt' chém trọng thương thượng úy cảnh sát đã bị bắt

(PLO)- Sau khi chém cảnh sát, kẻ côn đồ cùng cha ruột còn cầm hung khí thách thức rồi đóng cửa cố thủ.

Sáng 16-7, nguồn tin của PLO cho biết Công an tỉnh Bình Thuận và Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Quốc Bảo tại Xuyên Mộc sau một đêm truy xét gắt gao.

Lực lượng cảnh sát đã khống chế bắt giữ tên côn đồ.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 ngày 15-7, Nguyễn Quốc Bảo (32 tuổi, ngụ Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đi xe máy sang xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Khi đến Chốt kiểm dịch số 2 do UBND xã Thắng Hải lập, các thành viên trực chốt yêu cầu Bảo dừng xe để kiểm tra nhưng người này quay đầu xe chạy ngược về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đi được khoảng 200 m, Bảo gặp ba thành viên của chốt số 2 đang tuần tra yêu cầu dừng xe.

Bảo dừng xe và móc ra một con dao xông đến đâm một cán bộ Tư pháp xã Thắng Hải (là thành viên của chốt số 2 nhưng không trúng và người này bỏ chạy).

Thượng úy Hoàng Văn Dương bị  chém trọng thương.

Ngay lập tức, Bảo quay xe tiến thẳng vào chốt và ép xe khiến một thành viên khác té ngã rồi quay về Xuyên Mộc. Công an xã Thắng Hải đã phối hợp với Công an xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc đến nhà Bảo vận động ra trụ sở làm việc nhưng Bảo cố thủ trong nhà.

Đến khoảng 12 giờ 45 cùng ngày, Bảo bất ngờ dùng rựa xông ra sân chém một công an viên xã Hòa Hiệp từ trên xuống khiến vỡ cả nón bảo hiểm, sau đó quay sang chém trọng thương Thượng úy Hoàng Văn Dương, cán bộ Công an xã Thắng Hải.

Thượng úy Dương bị thương nặng ở tay trái và được đưa đi cấp cứu tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cha con Bảo cầm rựa thách thức cảnh sát.

Sau khi chém cảnh sát, Bảo và cha ruột cầm rựa đứng trước nhà tiếp tục thách thức, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Chỉ đến khi Công an huyện Xuyên Mộc tang cường lực lượng đến, cha con Bảo mới vào nhà đóng chặt cửa cầm hung khí cố thủ.

Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã tăng cường cả trăm cảnh sát đến hiện trường thuyết phục, vận động cha con Bảo buông hung khí ra trình diện nhưng bất thành.

Lực lượng cảnh sát đã trắng đêm truy xét và bắt giữ được Bảo.

Đến khoảng 21 giờ ngày 15-7, sau nhiều giờ tiếp cận để thuyết phục, cha của Bảo đã chấp nhận buông hung khí ra trình diện. Riêng Bảo vẫn tiếp tục cố thủ trong nhà.

Trước sự ngoan cố của Bảo, Công an Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định dùng biện pháp mạnh trấn áp.

Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, Bảo đã chạy trốn khỏi nhà.

Hàng trăm cảnh sát đã được huy động trắng đêm truy xét và đến sáng nay (16-7) đã bắt giữ được kẻ côn đồ này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.