Kẻ sát hại bạn gái trong nhà nghỉ bị bắt sau 3 giờ gây án

(PLO)- Do mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc, nghi can sát hại bạn gái trong nhà nghỉ rồi lấy tài sản của nạn nhân bỏ trốn.

Ngày 22-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền đã bàn giao Nguyễn Việt Hùng (39 tuổi, trú quận Ngô Quyền), nghi can gây ra sát hại bạn gái trong nhà nghỉ rồi lấy tài sản, cho Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra theo thẩm quyền.

Chiều 20-3, tại một nhà nghỉ ở đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), Nguyễn Việt Hùng đã ra tay sát hại bạn gái HTTB (45 tuổi, trú phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng).

Sau khi gây án, Hùng lấy lắc vàng, điện thoại và giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Công an quận Ngô Quyền đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi can.

Sau khoảng 3 giờ xảy ra vụ án, khi nghi can bị Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an quận Lê Chân bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.