Kẻ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên khai 'khó khăn về kinh tế'

(PLO)- Kiều Ngọc Anh là nghi phạm sát hại hai phụ nữ ở Hưng Yên, có tiền sử sử dụng ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người và cướp tài sản.

sat-hai-2-phu-nu (2).jpg
Nghi phạm Kiều Ngọc Anh.

Theo cơ quan công an, Anh có tiền sử sử dụng ma túy. Cụ thể, Anh từng được đưa đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Hưng Yên từ tháng 2 đến tháng 8-2024. Sáng nay, sau khi Anh bị bắt giữ, công an test nhanh cho thấy Anh âm tính với các chất ma túy.

Bước đầu nghi can Anh khai nhận, bản thân đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã tự nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Anh là nghi phạm sát hại chị chị NTX (44 tuổi, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) và chị BTTL (20 tuổi, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ)- đang làm công nhân ở Khu Công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên.

Camera an ninh nhà dân ghi thời điểm Anh ra tay sát hại chị NTX.

Như PLO đã thông tin, khoảng 13 giờ chiều hôm qua (14-1), người dân phát hiện chị BTTL tử vong tại trục đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A thuộc địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Xe mô tô chị L điều khiển trước khi tử vong là Honda Vision màu trắng đã bị cướp mất.

Đến khoảng 13 giờ 9 phút chiều cùng ngày, khi chị NTX đang chạy xe máy trên đường thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên thì bị một nam thanh niên mặc áo màu đen, điều khiển xe mô tô Honda Vision màu trắng chặn xe. Thấy vậy, chị X đã tránh và đi vào nhà người dân gần đó.

Ngay sau đó, nam thanh niên đã đuổi theo và dùng dao tấn công chị X khiến chị gục ngã trong sân nhà dân.

hưng-yen-truy-bat.jpg
Đoạn đường Anh gây án sát hại chị BTTL rồi cướp xe máy.

Nam thanh niên lấy một túi nilon màu trắng treo ở xe mô tô chị X rồi bỏ chạy. Chị X được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phố Nối, nhưng đã tử vong. Sau đó công an phát hiện chiếc xe máy nêu trên bỏ lại tại tỉnh Bắc Ninh.

Đến khoảng 8 giờ 19 phút sáng nay (15-1), khi biết Công an tỉnh Hưng Yên và cơ quan chức năng đang truy bắt, biết không thể bỏ trốn nên Anh đã phải đến Công an xã Như Quỳnh đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi sát hại chị X và chị L.

Sau khi gây án, Anh chạy xe máy lên phường Thuận Thành (Bắc Ninh) rồi dừng xe lại mở cốp lấy khoảng 1 triệu đồng và vứt xe bên đường rồi xuống Hà Nội tiêu xài hết sạch tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.