Kẻ hiếp dâm bị thiếu nữ chống cự trong bãi đất trống

(PLO)- Nghi can khống chế thiếu nữ trong bãi đất trống để hiếp dâm nhưng bị chống cự, phải bỏ ý định.

Ngày 17-8, cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, vừa bắt giữ Bế Hoàng Thế Phương (27 tuổi, trú tại thị xã Tân Uyên) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Nghi can Phương tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, tối 15- 8, Phương được một người bạn nhờ đến chở T. (17 tuổi) từ chỗ làm về nhà trọ tại phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một). Trên đường chở về, Phương nảy sinh ý định hiếp dâm cô gái.

Ngay sau đó Phương chở thiếu nữ này đến một bãi đất trống thuộc KCN Sóng Thần 3 (thuộc phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một). Tại đây, Phương khống chế ép T. phải quan hệ tình dục với mình. Tuy nhiên T. chống cự quyết liệt nên Phương không thực hiện được ý định. Sau đó Phương chở chị T về phòng trọ.

Sau khi nhân được trình báo của cô gái, Công an TP. Thủ Dầu Một đã bắt giữ Phương. Tại cơ quan công Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.