Kẻ hiếp dâm bà cụ 70 tuổi, giận vợ đốt nhà

Ngày 11-6, CA P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc đốt nhà xảy ra cùng ngày tại KP. 1, P.Linh Trung lên CA quận để điều tra làm rõ. Thủ phạm là ông Nguyễn Đức Phúc, 61 tuổi, vì giận vợ mình là bà Phạm Thị Soi nên đã châm lửa đốt nhà.

Ông Phúc chính là người hiếp dâm bà cụ giúp việc, 70 tuổi, T.T.B. mà Báo Phụ Nữ đã đưa tin (số ra ngày 31-3).Bà Soi cho biết, từ khi xảy ra sự việc hiếp dâm cụ B. (ngày 21-3), ông Phúc luôn mắng chửi bà Soi về việc tố cáo tội lỗi của mình lên các cơ quan chức năng. Đầu tháng sáu, bà Soi quyết định bán căn nhà để chuyển đi chỗ khác, nhưng không cho ông Phúc biết vì trên giấy tờ cũng như thực tế, căn nhà này là tài sản của bà Soi. Nghĩ vợ mình “qua mặt”, trưa 11-6 ông Phúc đã châm lửa đốt nhà.

CA Q.Thủ Đức cũng cho biết, vụ việc ông Phúc bị tố cáo hiếp dâm cụ B. được thụ lý từ ngày 23-3 nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận điều tra.

Theo Nguyên Vũ (Phụ nữ TPHCM)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.