Kẻ giết nữ chủ quán tại Đồng Nai khai cướp nhiều vụ ở TP.HCM, Bình Dương

(PLO)- Không chỉ gây ra vụ giết người, cướp tài sản ở Đồng Nai, nghi can khai nhận gây ra nhiều vụ cướp táo tợn ở địa bàn TP.HCM và Bình Dương. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM và Bình Dương để điều tra Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê Cà Mau) về tội cướp tài sản ở TP.HCM và Bình Dương.

Nghĩa được công an xác định là kẻ đã sát hại chị H (48 tuổi, quê Đà Nẵng), chủ quán nước ven quốc lộ 51 thuộc phường An Hòa, TP Biên Hòa, để cướp tài sản.

Trước đó, tối 1-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo chị H bị sát hại. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nạn nhân bị trói hai tay, người bị đâm, không mặc quần, áo bị xộc xệch.

Nạn nhân bị mất hai điện thoại di động và một đôi bông tai. Công an nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Qua mở rộng điều tra, công an xác định nghi can là Nguyễn Văn Nghĩa nên truy bắt.

Khi đến ngã tư quận Thủ Đức, TP.HCM, công an phát hiện Nghĩa chở Phan Văn Trung (23 tuổi, quê An Giang) nên bám theo.

Khi đến công viên Quảng Trường Sáng Tạo (TP Dĩ An, Bình Dương), các tổ trinh sát liền ập tới khống chế, bắt giữ Trung và Nghĩa.

Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an.

Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an.

Theo cán bộ điều tra, Nghĩa có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, hai tiền sự cai nghiện bắt buộc do sử dụng trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng, và không khai nhận bất cứ thông tin nào. Tuy nhiên sau nhiều giờ đấu tranh, nghi can đã thừa nhận sát hại chị H để cướp tài sản.

Ngày 1-3, Nghĩa lái xe máy chở Trung đến gần quán chị H rồi dừng xe cho Trung vào một quán nước ngồi chờ. Nghĩa một mình chạy xe máy đến quán chị H đòi tiền vì cho rằng chị này nợ 20 triệu đồng. Tuy nhiên chị H nói không có tiền nên Nghĩa dùng dao đâm chết nữ chủ quán rồi lấy dây trói tay nạn nhân.

Tiếp đó, Nghĩa cướp hai điện thoại di động và một đôi bông tai, rồi chở Trung về TP Thủ Đức, TP.HCM bán đôi bông tai tại một tiệm vàng được 800.000 đồng lấy tiền mua đồ nhậu.

Sau đó, Nghĩa một mình chạy xe đến khu vực hồ nước thuộc khuôn viên Làng đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương) vứt con dao xuống hồ phi tang.

Hung khí gây án. Ảnh: VH

Hung khí gây án. Ảnh: VH

Mở rộng điều tra, Trung còn khai từ đầu năm 2022 đến nay, Nghĩa đã thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản khác với thủ đoạn mang dao đến các công viên, khu công nghiệp trên địa bàn Bình Dương, khu vực Suối Tiên, TP Thủ Đức, kề dao vào cổ các nữ công nhân, cặp tình nhân, các cô gái bán dâm khống chế cướp nữ trang, điện thoại di động, xe máy.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM điều tra những vụ cướp do Nghĩa thực hiện.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị, ai là nạn nhân của hai nghi can thì cung cấp thông tin cho đơn vị theo địa chỉ 47, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, để được tiếp nhận xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.