Kẻ giết người và “kế hoạch báo thù”... gia đình

Trong số đồ đạc mà Đặng Tuấn Dũng (SN 1984), trú ở tổ 9 phường Bồ Đề, quận Long Biên bỏ lại sau khi dùng dao sát hại người cô ruột của mình, cơ quan công an tìm thấy cuốn nhật ký của y với nội dung ghi... kế hoạch báo thù các thành viên trong gia đình.

Kẻ giết người và “kế hoạch báo thù”... gia đình ảnh 1

Đặng Tuấn Dũng

Khoảng 16h15 ngày 8-5, trong khi đang ngồi sơn hàng rào sắt trước cửa nhà mình tại số 10, hẻm 90, ngách 35 ngõ 310 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, bà Đặng Thị Chung (SN 1952), bị đứa cháu ruột gọi bằng cô là Đặng Tuấn Dũng chạy xộc vào dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng. Gây án xong, tên Dũng nhảy lên xe máy cùng một đối tượng nữ đang chờ sẵn ở đầu ngõ, phóng chạy. Dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do những vết đâm quá hiểm ác, lại mất nhiều máu nên bà Chung đã tử vong.

Nhận được tin báo, CAP Bồ Đề và đội Điều tra hình sự CAQ Long Biên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng công an thu giữ được hung khí tên Dũng sử dụng đâm bà Chung là con dao chọc tiết lợn, cán bằng gỗ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của y (cách nhà bà Chung khoảng 40 mét), cơ quan chức năng thu giữ một quyển sổ dạng nhật ký, trong đó có một trang ghi đậm dòng chữ “Kế hoạch báo thù”. Nội dung kế hoạch mất nhân tính ấy là tên Dũng sẽ... giết từng người trong gia đình. Đầu tiên sẽ là 2 người bác ruột, rồi đến ông chú ruột, cuối cùng là chị gái và anh rể của Dũng. Người duy nhất không có tên trong “kế hoạch báo thù” của tên Dũng là mẹ đẻ của y.

Khẩn trương điều tra vụ án, cơ quan công an làm rõ ngoài vai trò trực tiếp gây án của tên Dũng, thời điểm y đâm người cô ruột của mình còn có sự xuất hiện của một cô gái trẻ tên Hân. Theo thông tin của gia đình Dũng, y quen Hân qua mạng Internet, và dù không đăng ký kết hôn, Dũng vẫn đưa Hân về nhà sống như vợ chồng. Cách đây vài năm, bố của Dũng qua đời. Trong nhà chỉ còn mẹ con Dũng, và gần đây có thêm cô gái tên Hân. Gần nhà Dũng là gia đình một số người họ hàng, nhưng không ai trong số đó có thể “ưa” được y bởi bản tính quá côn đồ, cục cằn.

Mẹ đẻ của Dũng từng vài lần bị y đánh đập. Người chú ruột Dũng từng bị đứa cháu gí dao vào mạng sườn và bắt quỳ xin lỗi vì “tội” dám ngăn cản việc y đòi tiền bán đất của mẹ. Trong sinh hoạt thường ngày, Dũng luôn chửi bới, đe dọa sẽ chém chết cả nhà. Trước tính cách ngang ngược của tên Dũng, gia đình y đã làm đơn xin cho đưa đối tượng đi cải tạo giáo dục. Hồ sơ đối với kẻ côn đồ đang được chính quyền cơ sở lập thì chuyện đau lòng đã xảy ra. Nguyên nhân sự việc đang được CAQ Long Biên tập trung xác minh.

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.