Kẻ giật điện thoại chèn xe làm người truy đuổi tử vong

(PLO)- Chị H. bị giật điện thoại nên đuổi theo tên cướp. Trên đường truy đuổi thì bị tai nạn và bị tử vong sau đó.

Đêm 20-4, trên nhiều diễn đàn của TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) chia sẻ hình ảnh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân tên H. (33 tuổi, trú tại thành phố Cẩm Phả). Theo đó, nạn nhân đang đi trên đường thì bị một đối tượng đi xe máy áp sát giật điện thoại.

Hiện trường vụ việc lúc 21 giờ ngày 20-4

Ngay lập tức chị H. tri hô và đuổi theo kẻ cướp, trong quá trình đuổi, H đã bị đối tượng chèn đầu xe dẫn đến va phải cột mốc khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng. H bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 21-4, một cán bộ Công an thành phố Cẩm Phả xác nhận vụ việc và cho biết, Cơ quan CSĐT đã trích xuất camera từ các nhà lân cận và tìm ra được đối tượng gây ra vụ tai nạn cho H.

Công an đang làm rõ hành vi cướp giật cũng như việc chèn xe của nghi can để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.