Kẻ giật dây chuyền trên đường ở Đà Nẵng đến công an đầu thú

(PLO)- Phát hiện cô gái chạy xe máy có đeo dây chuyền, Lộc đeo bám và ra tay khi cô này quẹo vào hẻm. 

Ngày 26-4, Công an quận Cẩm Lệ cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trà Duy Lộc (21 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về tội cướp giật tài sản.

Nghi phạm Trà Duy Lộc. Ảnh: H.H

Theo điều tra ban đầu, sáng sớm 28-3, Lộc chạy xe máy trên đường Tôn Đản thì phát hiện cô H.T.M.L (25 tuổi) có đeo dây chuyền nên đeo bám.

Khi cô gái vừa rẽ vào kiệt 428 Tôn Đản (phường Hòa An) thì Lộc áp sát giật được dây chuyền trị giá 6 triệu đồng rồi rồ ga tẩu thoát.

Tương tự, rạng sáng 14-4, Nguyễn Đức Khánh (29 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) chạy xe máy áp sát giật dây chuyền trị giá 10 triệu đồng của bà P.T.B (50 tuổi) khi nạn nhân đang đi tập thể dục trên đường Võ An Ninh (phường Hòa Xuân).

Sau khi biết các trinh sát truy tìm, Khánh đã đến công an tự thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.