Kẻ đánh cán bộ chốt phòng chống COVID-19 đã ra đầu thú

(PLO)- Sau hơn 2 tháng lẩn trốn, một bị can bắt đánh cán bộ chốt phòng chống COVID-19 để cướp lại hàng hóa đã ra đầu thú.

Liên quan đến vụ đánh cán bộ chốt phòng chống COVID-19, ngày 26-3, thông tin từ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết Nguyễn Hồng Đại (36 tuổi, ngụ Ở TỈNH An Giang) - bị can còn lại của vụ án đã ra đầu thú.

Như PLO đưa tin, tối 20-01, Tổ công tác Chốt phòng, chống COVID-19 số 18 (thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc) thực hiện tuần tra kiểm soát chống người xuất nhập cảnh, chống buôn lậu tại đoạn biên giới giữa khu vực Mốc 268/2 đến Mốc 269 (cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 120 m, thuộc địa bàn TP Châu Đốc).

Bị can Nguyễn Hồng Đại. Ảnh: LĐ

Tại đây, Tổ công tác phát hiện một nhóm khoảng 5 người đi từ hướng Campuchia qua biên giới về phía Việt Nam, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Bị phát hiện những người này bỏ chạy về phía biên giới.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ được Mộng đang đai 1 thùng đồ bên ngoài có bao bọc nilon màu đen. Kiểm tra khu vực gần đó lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 thùng đồ, bên ngoài có bao bọc nilon màu đen (nghi vấn thuốc lá).

Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu của 3 thùng đồ còn lại, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về Chốt 18 để làm việc.

Trong lúc tổ công tác đưa Mộng cùng tang vật về chốt để làm việc thì có khoảng 20 người manh động, khiêu khích đi theo sau yêu cầu thả người, trả và giành lại hàng hóa. Những người này áp sát lực lượng làm nhiệm vụ, và một người xông đến nắm cổ áo, đánh Đại úy Huỳnh Quang Vinh (Công an phường Núi Sam, TP Châu Đốc); khống chế, khiêng Trung úy Trần Anh Quyết (BĐBP An Giang) uy hiếp người của Chốt để cướp lại hàng hóa.

Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hồng Đại (35 tuổi) và Võ Văn Mộng (42 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái phép.

Sau khi vụ việc xảy ra Đại đã bỏ trốn đến chiều 24-3 thì ra đầu thú. Hiện Đồn đang vừa phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 và Viện kiểm sát Quân sự khu vực 2 BĐBP hoàn tất các thủ tục tiếp nhận và tạm giữ hình sự bị can Nguyễn Hồng Đại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.