Kẻ cướp taxi thú nhận thêm vụ giết người

(PL)- Ngày 26-9, Kiều Quốc Huy - kẻ dùng súng bắn chết người để cướp xe taxi bảy chỗ vào tối 22-8 tại địa bàn huyện Đắk Song, Đắk Nông đã khai nhận thêm một vụ giết người khác.

Nạn nhân là anh Đỗ Hoàng Bình và vợ là Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng 31 tuổi, trú thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng). Hai người này là bạn thân của Huy. Theo lời khai, chiều tối 4-3-2012, Huy đến nhà vợ chồng anh Bình ăn cơm tối. Sau đó nhân lúc anh Bình đi ra phía sau nhà, Huy bám theo lấy rựa chém vào gáy anh Bình, vứt xác nạn nhân xuống giếng sau nhà. Sau đó Huy vào nhà dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào chị Hạnh rồi cũng vứt xác xuống giếng, dùng gạch đá, rác lấp giếng phi tang. Nhằm che giấu tội, Huy tung tin vợ chồng anh Bình vỡ nợ nên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay khi Huy nhận tội, sáng 27-9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã dẫn  Huy tới nơi giấu xác để khai quật tìm thi thể hai nạn nhân Bình và Hạnh (ảnh).

Kiều Quốc Huy được công an áp giải đến nơi giấu xác vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình. Ảnh: MK

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sau 48 giờ điều tra, ngày 1-9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được Huy về hành vi giết người, cướp tài sản. Tối 22-8-2015, Huy thuê anh Hoàng Thế Vinh (trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lái taxi bảy chỗ (biển số 47A-099.07) đến Đắk Nông. Dọc đường Huy sát hại anh Vinh để cướp xe, sau đó chôn xác nạn nhân tại bãi rác tổ 6, thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm. Đến ngày 30-8, người dân phát hiện xác anh Vinh, từ đây công an lần ra kẻ thủ ác là Kiều Quốc Huy (tạm trú phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc).

Khám xét nơi ở của Huy, công an thu được sáu khẩu súng gồm súng AR15, súng ngắn có gắn ống giảm thanh, súng tự chế, súng thể thao và súng hơi cùng trên 80 viên đạn các loại. Ngoài ra công an còn thu được sáu điện thoại di động, trong đó có chiếc điện thoại của nạn nhân Vinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.