Kẻ cướp giật tiền của người nhặt ve chai bị bắt

(PLO)- Người đàn ông (66 tuổi, ở Đồng Nai) bị cướp giật số tiền 2,5 triệu đồng khi đang nhặt ve chai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-1, Công an xã Bình An, tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã truy bắt được nghi can Trần Hữu Tài (38 tuổi, trú tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, tối ngày 20- 1, Công an xã Bình An nhận được tin báo của người dân về việc ông Phạm Văn B (66 tuổi, xã An Phước) bị một người đàn ông cướp giật số tiền 2,5 triệu đồng khi đang nhặt ve chai tại tuyến đường Vũ Hồng Phô, xã Bình An.

cướp 1.jpeg
Nghi can Trần Hữu Tài bị bắt giữ. Ảnh: Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình An đã nhanh chóng truy tìm kẻ cướp giật. Qua xác minh, công an xác định nghi phạm gây ra vụ cướp giật tiền của người đàn ông nhặt ve chai là Trần Hữu Tài nên đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.