Kẻ cưỡng bức, đánh mù mắt nữ sinh vừa ra tù tội hiếp dâm

(PLO)- Cả hai vụ hiếp dâm mà Đỗ Văn Thống thực hiện đều cùng một thủ đoạn là vờ làm người tốt chở nạn nhân về nhà nhưng đưa vào nơi vắng vẻ để giở trò đồi bại.

Ngày 29-10, tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố Đỗ Văn Thống hai tội hiếp dâm và cố ý gây thương tích theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ, Đỗ Văn Thống vừa mới ra tù về tội hiếp dâm.

Đỗ Văn Thống tại cơ quan điều tra.

Trước đó, tháng 4-2015, Thống cùng một nhóm thanh niên nam nữ nhậu ở thị trấn Tân Nghĩa, trong đó có nạn nhân N. (19 tuổi). Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, N. đứng dậy chào mọi người trong bàn đi bộ về nhà.

Do có ý đồ xấu từ trước nên Thống vô cớ gây sự với những người trong bàn nhậu rồi nổ máy xe chạy theo đề nghị chở N. về. Tuy nhiên, Thống không chở N. về nhà mà tăng tốc chạy vào đường núi Bảy Mập, thuộc địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân).

Tại đây, Thống dùng vũ lực khống chế N. để giở trò đồi bại. Tuy nhiên, nạn nhân đã phản ứng quyết liệt, vùng chạy thì bị Thống đuổi kịp đánh đập, đe dọa để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngay trong đêm nạn nhân N. và gia đình đã đến Công an huyện Hàm Tân tố cáo. Đến sáng hôm sau, Thống đã đến cơ quan công an đầu thú sau đó bị kết án và vừa mới ra tù.

Ngày 19-10, cũng bằng thủ đoạn tương tự, đề nghị chở bé V. (15 tuổi), học sinh lớp 10 về nhà. Tuy nhiên, khi đến nhà bé V., Thống tăng tốc chạy về hướng thị xã La Gi mặc dù bé V. la hét, cầu cứu nhưng do trời mưa, đường vắng không ai nghe thấy.

Khi xe chạy đến đường vào nghĩa trang Tân Tạo (phường Tân An, thị xã La Gi), Thống chạy xe vào bãi đất trống khống chế dùng vũ lực định giở trò đồi bại nhưng bé V. chống cự quyết liệt. Sau khi đánh đấm nạn nhân liên tục để khống chế nhưng bất thành, gã thanh niên này nhặt một cục đá đập liên tiếp vào mắt trái bé V. rồi lên xe nổ máy bỏ đi.

Nạn nhân đã phải bò lết ra đường kêu cứu và được người dân phát hiện đưa đến BV đa khoa khu vực La Gi. Sau đó, bé V. được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, các bác sĩ đành múc bỏ mắt trái bé V. 

Như tin đã đưa, sau gần một tuần điều tra, trích xuất camera, xác minh hàng ngàn biển số xe, ngày 27-10, Công an thị xã La Gi đã bắt giữ và Thống đã nhận tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.