Kẻ chém kính ô tô ở Sài Gòn khai 'do bị ép xe khi chạy'
NGUYỄN TÂN
(PLO)- Công an xác định người chặt kính ô tô ở TP.HCM hôm 28-10 dương tính với ma túy.
Công an quận Bình Thạnh cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Long (29 tuổi, ngụ lô 11, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.
Long là người chặt kính chiếu hậu của hàng loạt ô tô trên đường Đinh Bộ Lĩnh hôm 28-10 gây xôn xao dư luận.
Chém vì bị ép xe!
Theo lời khai, Long ở chung với cậu và bà ngoại ở cư xá Thanh Đa. Thanh niên này không có nghề nghiệp. Sau khi bị bắt vào tối 28-10, Long vẫn chưa tỉnh táo. Nam thanh niên này phủ nhận mình sử dụng ma túy đá. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra, cảnh sát phát hiện người này dương tính với ma túy tổng hợp.
Sau khi gây ra vụ việc Long nhanh chóng bị cảnh sát bắt. Ảnh: H.TÂM
Theo cảnh sát, Long không có tiền án nhưng có tiền sự về sử dụng ma túy và có trong hồ sơ quản lý của địa phương, từng được đưa đi cắt cơn giải độc ở một trung tâm của TP.
Theo lời khai ban đầu của người này, khoảng 14 giờ 30 ngày 28-10, Long điều khiển xe máy hiệu Attila lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) theo hướng về đường Bạch Đằng và dùng dao tự chế chém vào kính chiếu hậu của nhiều ô tô chạy trên đường.
Sau đó, Long chạy về gần trụ sở Công an phường 27 (quận Bình Thạnh) phát hiện chiếc Innova biển số TP.HCM đang đậu trên đường nội bộ cư xá Thanh Đa liền vung dao chém vỡ kính. Chạy tiếp, Long phát hiện ô tô khác đang đậu trên lề đường gần đó nên chạy tới chém tiếp vào kính. Chủ hai phương tiện này sau đó đã đến Công an phường 27 trình báo.
Con dao dài mà thanh niên này sử dụng để chém hàng loạt kính ô tô. Ảnh: NGUYỄN TÂN
Sau đó công an vào cuộc xác định Long chính là người gây ra vụ việc. Lực lượng Công an phường 27 và Đội hình sự Công an quận Bình Thạnh đã đến nơi ở của người này để làm việc thì người thân nói Long đi chơi chưa về.
Đến chiều tối 28-10, Long về nhà thì được bà ngoại thông báo cảnh sát có đến xét nhà và tìm nên thanh niên này tỏ thái độ bực tức. Người này nói tại sao xét nhà khi không có lệnh và mình không có vi phạm lỗi gì.
Sau đó Long loanh quanh ở một chỗ vui chơi gần Công an phường 27 với ý định là “kiện” công an sao xét nhà. Tuy nhiên, khi đến gần trụ sở công an phường thì Long bị mời về làm việc. Tại cơ quan điều tra, người này vẫn có biểu hiện chưa tỉnh táo.
Qua truy xét, Long thừa nhận mình là người gây ra vụ việc và cho biết do lưu thông xe máy trên đường và bị các ô tô ép đường nên tức giận gây ra vụ việc. Riêng chiếc xe mà Long điều khiển là xe của gia đình.
Tôi chỉ sợ anh ta chém người!
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip nam thanh niên điều khiển xe máy dùng dao tự chế chém nhiều kính chiếu hậu của ô tô đang lưu thông trên đường. Sau vài phút xuất hiện, clip đã gây choáng váng với người dân TP.HCM vì mức độ manh động, hung hãn của nam thanh niên.
Tối 28-10, anh Hoàng (35 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, tên đã thay đổi) là tài xế xe Grab hay tin Công an quận Bình Thạnh đã bắt được kẻ chém xe nên đến công an trình báo. Theo anh Nam, chiều cùng ngày, khi đang chở một nữ hành khách lưu thông trên đường Bạch Đằng vừa qua chợ Bà Chiểu thì bất ngờ Long xuất hiện.
Sau khi chém xe, Long còn chỉ dao hăm dọa tài xế. (Ảnh cắt từ clip)
“Người này lăm lăm con dao lao từ phía sau tới đập cái bum. Tôi cứ tưởng là một mình xe tôi bị đập thôi. Tuy nhiên, sau đó tôi thấy một tài xế điều khiển xe Chevrolet màu đỏ cũng bị chém kính. Đập xe tôi xong người này chạy đập tùm lum xe khác. Trước khi anh ta phóng đi còn cầm dao chỉ chỉ vào mặt tôi rồi mới rời đi theo kiểu thách thức” - tài xế Hoàng nói.
Chiếc xe của anh Hoàng bị chém vỡ kính chiếu hậu. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Theo anh Hoàng, giờ anh chỉ muốn được bồi thường thỏa đáng do xe này là góp ngân hàng. “Lúc đó tôi rất sợ nhưng cũng tức giận, định đuổi theo. Tuy nhiên, nữ hành khách trên xe bật khóc và nói rằng tôi nên bỏ đi. Nam thanh niên này chắc đã chơi chất kích thích rồi đâu còn tính người nữa, mình chạy theo nhiều khi còn nguy hiểm đến tính mạng; còn đi dọc đường có bao nhiêu người, tôi chỉ sợ anh ta vung dao chém người đi đường” - anh Hoàng tiếp.
Theo Công an quận Bình Thạnh, sau khi vụ việc xảy ra chỉ có hai người ở khu cư xá Thanh Đa đến Công an phường 27 trình báo, có nhiều nạn nhân chưa đến trình báo nên chưa thể thống kê được chính xác các thiệt hại.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.
(PLO)- Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc không chỉ nhớ đến tờ báo chuyên sâu về pháp lý mà còn ấn tượng về nhiều tuyến bài điều tra “nổi đình nổi đám” của báo.
(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.
(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.
(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.
(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.
(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.