Kẻ cắp gặp… giếng sâu?

(PLO)-Khi được giải cứu, người phụ nữ mắc kẹt dưới giếng sâu hơn 30m tỏ ra hoảng loạn nhưng may mắn không bị thương nặng. 

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. 

Sáng 25/8, lực lượng cứu hộ tỉnh Đắk Lắk đã giải cứu thành công, đưa một phụ nữ từ giếng sâu hơn 30m, tại khu khu rẫy thuộc khối 7, phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) lên mặt đất thành công. Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng, người dân đi làm qua khu rẫy ngô thì nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ phát ra. Người dân tỏa ra tìm thì phát hiện một phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu hơn 30m trong rẫy ngô nên báo cơ quan chức năng. Khi được đưa lên mặt đất, người phụ nữ tỏ ra hoảng loạn, tuy nhiên may mắn không bị thương nặng. Lực lượng chức năng nhận định, nhiều khả năng người phụ nữ này bị rơi xuống giếng từ tối hôm trước.

Giếng nước sâu trong rẫy ngô, nơi người phụ nữ bị rơi xuống 

 Chiếc xe máy giấu trong rẫy ngô, ống pô được bịt kín bằng nùi mía

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, tại hiện trường, ngoài người phụ nữ rơi xuống giếng họ còn phát hiện một chiếc xe máy BKS 47B1 - 464.85 được giấu trong rẫy ngô. Ống pô chiếc xe được bịt bằng một nùi bã mía, cạnh đó là một bao bắp cải. 

Ông Bùi Duy Thạo (trú tổ 3, khối 7, phường Tân Lợi) xác nhận, số bắp cải trên được cắt từ vườn rau nhà ông và người phụ nữ rơi xuống giếng nhiều khả năng là… kẻ trộm. "Có thể người phụ nữ này đã giấu xe tại rẫy ngô, sau đó vào vườn cắt trộm bắp cải. Nhiều khả năng khi quay lại vác trộm bao thứ hai, gặp trời tối không may rơi xuống giếng" ”- ông Thạo nhận định.

Cũng theo ông Thạo, ở tại địa phương thường xuyên bị kẻ gian cắt trộm rau, nhưng thủ phạm đều ra tay ban đêm nên rất khó phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.