Kẻ cầm đầu nhóm thanh niên đánh chết người ra đầu thú

(PLO)- Kẻ cầm đầu một nhóm hơn chục thanh niên đánh chết Huỳnh Thanh Bình đã ra đầu thú vào ngày 17-7.

Thông tin với báo chí, Công an tỉnh An Giang cho biết như trên. Theo đó, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) vừa bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh 14 nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến diễn ra tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới khiến Huỳnh Thanh Bình (tự Tý Sơn) chết tại chỗ.

Trong đó, có Nguyễn Thanh Thiết (tự Thiết "liều", 32 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) là người cầm đầu nhóm 20 người, đánh nhau với nhóm của Huỳnh Thanh Bình làm Bình chết ngày tại chỗ.

Như tin đã đưa, do có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Thanh Thiết, trưa 15-7, Huỳnh Thanh Bình (29 tuổi, tự Tý "Sơn Gạo", ở xã Hòa An) cùng nhóm bạn khoảng 15 người đi tìm đối phương. Khi đến xã Mỹ An, nhóm của Bình bị nhóm của Thiết vây đánh. Trong lúc hỗn chiến, Bình bị nhóm của Thiết dùng khúc gỗ to bằng bắp tay cùng dao tự chế đánh và chém vào vùng đầu dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.