Kẻ cầm đầu nhóm cướp trên sông sa lưới

Nhóm “ thủy tặc” chuyên cướp tài sản của tàu, ghe, sà lan trên sông Sài Gòn vừa bị bộ đội biên phòng phối hợp CSGT đường thủy triệt phá.
Bộ đội biên phòng TP.HCM cho biết đã bàn giao Nguyễn Thành Hiệp (21 tuổi) và Trần Quốc Tấn (29 tuổi) cùng toàn bộ tang vật cho Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền. Đây là hai nghi can có liên quan đến một băng cướp trên sông.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5-5, Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Nhà Rồng (Bộ đội biên phòng TP.HCM) nhận được tin báo sà lan mang biển số SG-6545 vừa bị một nhóm cướp gồm sáu người tấn công, cướp đi nhiều máy móc, hàng hóa trên sà lan. Lập tức lực lượng biên phòng đã huy động nhiều canô, phối hợp với CSGT đường thủy Công an TP.HCM truy bắt nhóm này. Khi đến đoạn sông thuộc xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), lực lượng chức năng phát hiện một ghe máy có dấu hiệu nghi vấn đang lưu thông với tốc độ cao nên bám theo. Bị truy đuổi, những người trên ghe điều khiển ghe rẽ vào con rạch nhỏ hòng tìm đường thoát nhưng lực lượng chức năng đã khép chặt vòng vây, đuổi đến cùng. Lúc này các đối tượng chống đối bằng cách vứt hàng hóa cướp được xuống sông phi tang. Sau quá trình khống chế, biên phòng và CSGT đường thủy bắt giữ được Nguyễn Thành Hiệp, còn đồng bọn của Hiệp nhảy xuống sông thoát thân.

 
Nguyễn Thành Hiệp, nghi can cầm đầu nhóm cướp đường sông đang khai báo hành vi phạm tội. Ảnh: TK

Sau khi bị bắt, Hiệp thú nhận mình là người cầm đầu nhóm “thủy tặc” trên sông Sài Gòn. Hiệp cùng đồng bọn trang bị dao, kiếm, mã tấu rồi lái xuồng máy đi rảo trên sông tìm tàu ghe nào sơ hở, có tài sản giá trị thì nhảy lên cướp. Khoảng 2 giờ sáng 5-5, tại đoạn sông thuộc xã Đại Phước, Nhơn Trạch, băng nhóm của Hiệp xông lên sà lan biển số SG-6622 định cướp tài sản. Tuy nhiên, chủ sà lan phát hiện kịp thời và chống cự nên băng nhóm Hiệp đành rút lui. Không chịu về tay không, một giờ sau đó, Hiệp và đồng bọn để mắt đến sà lan biển số SG-6545 do ông LVT làm thuyền trưởng đang đậu gần đó. Nhóm Hiệp táo tợn xông vào sà lan khống chế, trói người rồi cướp đi sáu bình ắcquy, máy bơm nước, bốn biến thế điện, hai bơm điện, một đầu máy bơm… Sau khi cướp xong, cả nhóm “thủy tặc” quay lại ghe tẩu thoát.

Trên đường tháo chạy bị bộ đội biên phòng, cảnh sát đường thủy truy đuổi, đàn em của Hiệp phải nhảy xuống sông, còn Hiệp bị bắt cùng lượng lớn tang vật. Tiếp theo là Trần Quốc Tấn tra tay vào còng.

Hiện cơ quan chức năng đang truy xét các đối tượng còn lại trong băng cướp.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.