Kẻ buôn ma túy rút dao chống cảnh sát

(PLO)- Khi bị vây bắt Lồng rút dao chống đối nhằm chạy trốn sang Lào nhưng không thoát.

Ngày 25 -2, Công an huyện Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Già Rả Lồng (42 tuổi, trú bản Huồi Xai, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) để diều tra về hành vi mua bán trái pháp chất ma túy.

Già Rả Lồng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, công an nắm thông tin Lồng tuồn ma túy vào Việt Nam và người này luôn mang theo hung khí, liên tục thay đổi địa điểm giao dịch.

Sau thời gian xác lập chuyên án, chiều 24-2, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Na Ngoi vây bắt khi Lồng đang mang ma túy đi bán ở địa bàn xã Na Ngoi.

Tang vật chuyên án thu giữ. Ảnh: CA

Bị vây bắt, Lồng rút dao nhọn trong người ra chống đối, đâm các chiến sĩ. Tuy nhiên, trinh sát đã kịp quật ngã tước dao, bắt gọn Lồng cùng tang vật 40 g heroin, 200 viên ma túy tổng hợp.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.