Kẻ buôn ma túy cất giấu nhiều vũ khí thô sơ trong nhà

(PLO)- Kiểm tra nơi ở của Vĩ, công an đã thu giữ bốn gói ma túy và nhiều hung khí tự chế nguy hiểm. 

Ngày 24-12, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Vĩ (28 tuổi, ngụ ấp Thượng 01, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Nguyễn Văn Vĩ. Ảnh: QM

Theo thông tin ban đầu, tối 18-12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Phú Tân phối hợp Công an thị trấn Phú Mỹ khám xét nơi ở của Vĩ ở ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ.

Tại đây công an đã bắt quả tang Vĩ đang sử dụng ma túy và thu giữ thêm bốn gói ma túy.

Công an còn thu giữ một số hung khí tự chế như dao, súng tự chế, bình xịt hơi cay...

Số hung khí công an thu giữ tại nhà trọ của bị can. Ảnh: QM

Tại cơ quan công an, Vĩ khai mua ma túy từ một người lạ ở huyện Chợ Mới rồi về sử dụng và chia nhỏ bán lại cho người nghiện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.