Kẻ bắn chết nhiều người ở Củ Chi vẫn chưa sa lưới

(PL)- Đến chiều tối 3-2, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh… vẫn đang ráo riết truy tìm Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”).

Phối hợp cùng công an, bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới phía Nam cũng đã nhận được hình ảnh Tuấn và tăng cường kiểm tra, nhằm đề phòng bị can trốn sang nước khác.

Riêng tại khu vực xã Trung An (huyện Củ Chi) và vùng lân cận, các vòng vây tại đây vẫn được duy trì. Công tác tuần tra, kiểm soát nhiều tuyến đường được triển khai liên tục và quy mô. Mặc dù có thông tin cho rằng Tuấn “khỉ” đã di chuyển về hướng biên giới, tuy nhiên lực lượng cảnh sát vẫn tập trung cao độ.

Trước đó, hôm 29-1, Tuấn đến sòng bạc trong khu vườn nhãn gần nhà dân ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chơi lắc tài xỉu rồi thua. Sau đó Tuấn nổ súng vào năm người ở sòng bạc khiến bốn người chết tại chỗ, một người bị thương. Trên đường chạy trốn, Tuấn liên tục gây thêm án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.