Hy hữu trộm bò chỉ lấy… 4 đùi

Chiều 13/12, Thiếu tá Phạm Duy Quảng - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra thủ phạm vừa gây ra vụ trộm bò hy hữu đêm 12/12 trên địa bàn.
Sáng ngày 13/12, ông Cao A Tin (72 tuổi, trú thôn Cà Thiêu, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh) đến công an huyện báo gia đình vừa bị mất con bò đực (trị giá khoảng 25 triệu đồng) vào đêm qua.

Theo tường trình của ông A Tin thì con bò được gia đình cột trong chuồng ngay phía sau nhà, nhưng kẻ gian đã vào lùa đi lúc nào không biết. Sáng ngủ dậy không thấy bò gia đình đi tìm. Đến 8 giờ sáng cùng ngày thì phát hiện xác con bò bên bìa rừng keo, cách nhà khoảng 500 mét. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là kẻ trộm đã đập chết con bò rồi cắt 4 đùi bò mang đi, còn để lại toàn bộ phần thân bò.

Vụ trộm hy hữu và có phần “kỳ lạ” này đang được điều tra làm rõ.

Theo Hải Anh (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.