Huy động hơn 100 cảnh sát bắt ba thanh niên đột nhập nhà chủ tịch huyện để cướp

(PLO)- Hơn 100 cảnh sát ở Đắk Lắk được huy động để vây bắt ba đối tượng đột nhập nhà Chủ tịch UBND huyện Krông Năng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ đấu tranh lấy lời khai ba đối tượng đột nhập vào nhà ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng (áo khoác màu trắng). Ảnh: AX

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng (áo khoác màu trắng). Ảnh: AX

Bước đầu, nhóm này khai nhận đã đã dùng hung khí khống chế một người phụ nữ cướp tài sản.

Trước đó, sáng 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tại nhà bà Lê Thị Th (51 tuổi, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn.

Một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà Th. rồi cướp đi nhiều tài sản của gia đình.

Một trong ba đối tượng (dấu x) vào nhà ông Vũ Văn Mỹ. Ảnh: AX

Một trong ba đối tượng (dấu x) vào nhà ông Vũ Văn Mỹ. Ảnh: AX

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Công an thị xã Buôn Hồ đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ truy bắt các đối tượng gây án.

Chỉ sau 4 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công ba đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên.

Đối tượng đột nhập vào nhà Chủ tịch UBND huyện Krông Năng. Ảnh: AX

Đối tượng đột nhập vào nhà Chủ tịch UBND huyện Krông Năng. Ảnh: AX

Đó là Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi, ngụ xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột), Phạm Minh Cường (28 tuổi, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) và Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã theo dõi nhà bà Th. từ nhiều ngày trước và nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình để đột nhập trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 14-10, các đối tượng thuê xe ô tô đi từ TP Buôn Ma Thuột đến địa điểm gây án. Tại đây, Cường ở lại trong xe ô tô chờ sẵn còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà tháo hệ thống camera an ninh và dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà Th. cướp tài sản.

Được biết, Cường từng có 1 tiền án 15 năm tù giam về tội giết người, Giáp và Nghĩa mỗi người có bốn tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Cả 3 đối tượng quen biết với nhau trong trại giam.

Trong đó, Giáp mới ra tù được năm tháng thì đến nay cả ba lại tiếp tục dắt nhau vào nhà giam…

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ số tài sản mà ba đối tượng này cướp được, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Bà Lê Thị Th. là vợ ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng. "Nhóm đối tượng quá manh động. Hiện vợ tôi đang dần ổn định" - ông Vũ Văn Mỹ cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.