Hướng dẫn đồng bọn quay xe tránh camera để trộm 2 xe ba gác

(PLO)- Kẻ trộm vào trú mưa trước cửa hàng vật liệu xây dựng ở quận Bình Tân, TP.HCM rồi rủ thêm đồng bọn tới lấy hai chiếc xe ba gác.
 

Ngày 29-12, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM tiếp nhận tin trình báo của anh NĐH (38 tuổi, quê Bắc Giang) về vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo anh H. vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 28-12 và toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Hai thanh niên phá cửa sắt ở tiệm vật liệu xây dựng rồi đột nhập lấy tài sản. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Hình ảnh cho thấy, thời điểm trên, một nam thanh niên vào trú mưa trước hiên của cửa hàng vật liệu xây dựng do anh H. làm chủ ở góc đường số 6 và số 7, phường Bình Trị Đông B.

Ổ khóa loại chống cắt bị trộm cắt đứt. Ảnh: NT

Thấy cửa hàng vắng người, lại có hai chiếc xe ba gác nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Qua hình ảnh trên camera an ninh, người này đã gọi điện cho đồng bọn và hướng dẫn cách di chuyển để tránh camera an ninh.

Hai thanh niên lấy đi một xe ba gác rồi rời đi sau đó quay lại lấy thêm một xe ba gác khác. Ảnh chụp từ clip

“Chỗ này ở đường số 7, chạy xe rồi lùi lại để tránh camera” – nam thanh niên nói trong điện thoại với đồng bọn.

Ít phút kế, một nam thanh niên khác chạy xe tới, đứng che chắn để cho đồng bọn bẻ khóa cửa, đột nhập vào bên trong cửa hàng vật liệu xây dựng.

Theo anh H. hai xe ba gác trị giá khoảng 80 triệu đồng. Ảnh chụp từ clip

Nhóm hai thanh niên lấy đi một chiếc xe ba gác máy. Sau sáu phút, cả hai tiếp tục quay lại, lấy đi chiếc xe ba gác máy thứ hai.

Anh H. cho biết, cửa hàng vật liệu bình thường có người trông coi. Thời điểm xảy ra vụ trộm, người trông cửa hàng đi ăn và vướng trời mưa và không về kịp như lệ thường.

Vụ trộm diễn ra trong lúc đường phố đang có rất đông người và phương tiện qua lại. Ảnh chụp từ clip

 “Kẻ trộm cạy cửa cũng lâu nhưng không được nên về lấy kềm cộng lực đến cắt khóa. Hai chiếc xe bị mất giá khoảng 80 triệu, trong đó một chiếc tôi mới mua” – anh H. nói và cho thời điểm này rất nhiều người đi lại trên đường nhưng kẻ trộm đã rất liều lĩnh.

Cửa hàng vật liệu xây dựng ở giao lộ đường số 6 và đường số 7, quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: NT

Liên quan vụ việc này, đại diện Công an phường Bình Trị Đông B cho biết đã tiếp nhận thông tin để xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.