Hung thủ mặc nguyên chiếc áo dính máu ra đường

(PLO) - Sáng 7-11, người dân phát hiện vết máu trước cửa một phòng trọ ở đường Thủ Khoa Huân (khu phố Thạnh Hòa 1, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng xuống hiện trường để điều tra làm rõ. Nạn nhân tên Hưng (36 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An) chết trong tư thế đang ngồi trên ghế với một vết thương nặng ở cổ.

Cùng thời điểm, dân xung quanh khu vực siêu thị Lotte (thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) phát hiện một nam thanh niên nằm trên ghế đá, áo dính đầy máu nên đã báo cho công an. Công an thị xã Thuận an đã mời thanh niên này về trụ sở để điều tra làm rõ. Người này khai tên Kiều Thanh Thi (16 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh).

Nghi can Thi thú nhận đã trực tiếp sát hại anh Hưng trong nhà trọ, sau đó khóa trái cửa phòng và đi bộ về khu vực phường Lái Thiêu thì bị người dân phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.