Hung thủ đâm mẹ tử vong và cha bị thương từng nghiện ma tuý

(PLO)- Sau khi đâm mẹ tử vong và cha bị thương, T đã bỏ chạy ra ngoài rồi đập phá xe ô tô của người khác trong trạng thái bất thường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-5, trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Đức Môn (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), người thân cùng hàng xóm láng giềng cùng hỗ trợ lo hậu sự cho bà P.T.D (55 tuổi) vừa bị con trai út Đặng Nhật T dùng hung khí gây tử vong đêm 3-5.

hien-truong.jpg
Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Ngoài ra, T còn dùng hung khí gây thương tích cho cha của mình là ông Đ.T.S (62 tuổi).

Chia sẻ với phóng viên, ông Đặng Văn Liệu (60 tuổi) người thân của gia đình cho biết, đêm ngày 3-5, sau khi thấy ông S, bà D ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm láng giềng thì bà D ngã gục rồi tử vong với vết thương ở cổ. Ông D cũng bị thương ở cổ và được đưa đi cấp cứu.

“Lúc đó, nó gây án xong là bỏ chạy ra ngoài, mẹ nó gục ngay nơi cổng nhà anh em họ hàng gần bên rồi tử vong. Còn nó chạy đi sang xóm khác phá hoại ô tô của người dân và bị bắt”, ông Liệu nói.

tu-vong-quang-tri.jpg
Ông Đặng Văn Liệu xác nhận việc T trước đây có sử dụng ma tuý và phải cai nghiện.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Liệu cũng chia sẻ rằng hung thủ Đặng Nhật T là con út trong gia đình của ông S và bà D, thời gian trước T có sử dụng ma tuý và phải cai nghiện.

Thời gian qua T có xin đi làm ở một quán Bar nhưng do có biểu hiện sử dụng ma tuý nên họ không cho làm việc nữa và hôm nay xảy ra sự việc này.

Bà Đặng Thị Tuyết, Tổ trưởng Tổ dân phố Đức Môn cũng xác nhận rằng thời gian trước T có sử dụng ma tuý và cơ thể dần gầy ốm đi.

Tuy nhiên, thời gian qua không có biểu hiện gì lạ và có ý thức đi tìm việc để làm nhưng từ Tết đến nay ở nhà với bố mẹ và chưa có biểu hiện bất thường nào.

sat-hai-me-cong-an-quang-tri.jpg
Người thân và hàng xóm đến hỗ trợ làm tang lễ. Ảnh: MT

Trước thông tin hung thủ T có biểu hiện loạn thần, phóng viên đã trao đổi với Thượng tá Trần Hữu Phong, Trưởng Công an phường Đồng Hới và được biết hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang điều tra, thụ lý nên chưa có thông tin cụ thể.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ, để khẳng định hung thủ có dương tính với ma tuý hay không phải lấy mẫu máu gửi vào TP Đà Nẵng để phân tích và kết luận.

Ông Phạm Phú Quảng, đội trưởng đội 2, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng cho biết, để xác định được người nào có dương tính với ma tuý hay không thì phải thực hiện làm xét nghiệm cụ thể; còn việc sử dụng que test nhanh chỉ có tính chất tham khảo ban đầu.

Hiện nay, nhiều Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an các tỉnh thành ở miền Trung đã có thể làm xét nghiệm chi tiết được chứ không nhất thiết phải gửi mẫu về Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng.

Tuy nhiên, với chức năng nhiệm vụ của Phân viện thì khi tiếp nhận mẫu sẽ thực hiện xác định bình thường.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương, điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.