Hung thủ đâm chết bạn lúc chia tiền lương bị bắt

(PLO)- Trong lúc chia tiền lương mới nhận được, hai thanh niên xảy ra mâu thuẫn và một người bị đâm tử vong.

Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Phạm Trần Tấn Thời (25 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Thời được xác định là nghi can đâm chết anh Nguyễn Văn Minh (28 tuổi, cùng ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành).

Người dân vây quanh hiện trường xảy ra vụ án.

Theo điều tra ban đầu, Thời và Minh đều làm thợ cơ khí cho ông Nguyễn Văn Vương tại một công ty ở huyện Nhơn Trạch. Chiều 11-9, ông Vương gọi hai người đến nhà của mình ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành để nhận tiền lương. Sau đó cả hai ngồi chia tiền thì nảy sinh mâu thuẫn.

Minh đã tát vào mặt Thời một cái, Thời chạy ra mở cốp xe máy lấy dao tấn công Minh. Bị đâm, Minh bỏ chạy được khoảng 20 m thì ngã quỵ và chết ngay sau đó.

Thời bỏ trốn rồi được sự vận động của gia đình và địa phương nên ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.