Hung thủ chém đứt tay bảo vệ ở Bình Dương bị bắt

(PLO)- Mâu thuẫn với bảo vệ về việc đậu xe ở chung cư, Sơn rủ thêm bạn đến chém đứt lìa cánh tay người bảo vệ.

Ngày 24-6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ Phan Trường Sơn (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Bùi Văn Cầu (34 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc vào đêm 7-6.

Thông tin ban đầu được biết, trước đó Sơn có mâu thuẫn với ông Lê Trung N. (45 tuổi, quê Cần Thơ) là bảo vệ chung cư Việt Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An) vì bị nhắc nhở khi đậu xe ở chung cư.

Bức tức, đêm ngày 7-6, Sơn rủ thêm Cầu dùng hung khí bất ngờ tấn công ông Lê Trung N. khi người này đang làm việc tại nơi gửi xe của chung cư. Vụ việc khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay trái.

Gây án xong cả hai đã bỏ trốn. Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được hai người này và đang di lý về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.