Hotboy rủ em ruột đi trộm máy phát điện

(PLO)- Ngày 10-6, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết qua quá trình vận động, đối tượng Trần Đình Kiên (SN 1991, tạm trú tại thôn Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hòa) đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, hai hộ gia đình cùng trú tại xã Ia Phang là Lê Đình Chiến (SN 1975) và Phạm Công Phương (SN 1985) đến cơ quan công an trình báo việc bị mất hai chiếc máy phát điện.

Hotboy rủ em ruột đi trộm máy phát điện ảnh 1Kiên tại cơ quan công an

Nhận được tin báo, công an tiến hành xác minh, điều tra thì phát hiện Kiên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại cơ quan điều tra, Kiên khai khoảng 2 giờ ngày 31-5, Kiên cùng em ruột của mình là Trần Đình Tiến (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Ia Phang) đã cùng nhau lấy cắp hai chiếc máy phát điện trên.

Hiện Công an huyện Chư Pưh đang tiếp tục điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.