Họp báo vụ bắt kẻ nổ súng bắn công an Kon Tum

(PLO)- Chiều 16-12, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo về vụ truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Trung Hùng.

Chủ trì buổi họp báo có ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; bà Y Mửi - Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum và Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Tang vật thu giữ được của Trần Trung Hùng.

Công an tỉnh Kon Tum thông tin, ngày 12-7, Công an TP Kon Tum nhận được đơn trình báo của ông NVS (trú TP Kon Tum) về việc con trai là NVX bị một đối tượng bắt cóc, ép phải chặt ngón tay. Đối tượng xưng tên là Gióng và mang theo súng để uy hiếp.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định được người gây án là Trần Trung Hùng (SN 1987, quê Bắc Ninh, trú tại phường Quyết Thắng, TP Kon Tum). Hùng từng có hai tiền án, rất manh động, luôn tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 18-7, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã ký quyết định xác lập chuyên án bí số VK716 để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật của Trần Trung Hùng.

0 giờ 30 ngày 30-11, sau khi xác định được vị trí Hùng đang lẩn trốn, lực lượng công an tiếp cận, bao vây. Phát hiện bị truy bắt, Hùng dùng súng AK bắn về phía tổ công tác khiến Thượng úy Vương Hoàng Giáp trúng đạn bị thương. Đối tượng Hùng sau đó trốn thoát.

Công an tỉnh Kon Tum đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị hỗ trợ đấu tranh với chuyên án. Bộ Công an đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyên án VK716.

10 giờ 30 ngày 15-12, phát hiện Hùng đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh (Gia Lai), ban chuyên án tiến hành bao vây, vận động đối tượng ra đầu thú. Khám xét nơi lẩn trốn của đối tượng, ban chuyên án đã thu giữ được một khẩu súng AK và một băng đạn có 31 viên; một khẩu súng K59 có bảy viên đạn. Các khẩu súng đều trong trạng thái đạn đã lên nòng.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến tiết lộ nhiều thông tin vụ án.

Công an tỉnh Kon Tum cũng cho biết chuyên án đã bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Trứ, Huỳnh Tấn Cường, Trần Quốc Hưng, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Phương Trình, Nguyễn Hoàng Hiệp (đều trú tại Kon Tum) và đang tiếp tục xác minh làm rõ năm đối tượng cư trú tại tỉnh Gia Lai có hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết đối tượng Trần Trung Hùng nằm trong một băng nhóm rất nguy hiểm. Trong quá trình lẩn trốn, Hùng còn cho đồng bọn theo dõi lực lượng công an.

“Trong gần một tuần lẩn trốn, chúng tôi đều biết tung tích của Hùng, tuy nhiên vì an toàn của người dân ở xung quanh nên chưa bắt ngay. Chỉ đến ngày 15-12, bằng các nghiệp vụ, phát hiện Hùng đang ở một mình nên tiến hành vây bắt. Lúc bắt được Hùng, các khẩu súng đối tượng mang theo người đạn đã lên nòng sẵn” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thông tin.

Khen thưởng cho ban chuyên án.

Buổi họp báo cũng công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho chín đơn vị tham gia trong ban chuyên án. Ngoài ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã thưởng nóng 100 triệu đồng cho ban chuyên án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.