Hơn một tháng sau vụ nổ Văn Phú, nữ nạn nhân vẫn hôn mê sâu

(PLO)- Tình trạng sức khỏe nữ nạn nhân trên chiếc xe tải gặp nạn trong vụ nổ Văn Phú đã có chuyển biến, tuy nhiên vẫn chưa thể tỉnh lại.

Ngày 21-4, ghi nhận tại BV Quân y 103 (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi, trú tại Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội), nạn nhân trong vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú vào ngày 19-3 vừa qua vẫn đang được tích cực điều trị.

Bà Nguyễn Thị Tho (mẹ ruột của chị Lệ) cho biết đến thời điểm này con gái của bà đã nhập viện điều trị được hơn một tháng. Mặc dù sức khỏe của chị Lệ đã có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên hiện chị vẫn đang trạng thái hôn mê sâu.

Hơn một tháng sau vụ nổ Văn Phú, nữ nạn nhân vẫn hôn mê sâu ảnh 1
Sau hơn một tháng điều trị, chị Nguyễn Thị Lệ hiện vẫn đang hôn mê sâu

“Các bác sĩ cho biết hiện sức khỏe của con tôi đã có chút chuyển biến, có thể tự thở, một số thiết bị, máy móc trên người đã được tháo ra. Phần não đã có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên hiện giờ con tôi vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, mắt phải của cháu đã hỏng bác sĩ đã lấy đi” - bà Tho chia sẻ.

Nói về hoàn cảnh gia đình, bà Tho nghẹn ngào, từ ngày chị Lệ gặp nạn và phải nằm viện điều trị, hai đứa con nhỏ phải nhờ người chăm sóc. Đặc biệt, cháu út hiện mới chỉ được bảy tháng tuổi, suốt thời gian nằm viện đến nay, cháu không có được một giọt sữa mẹ.

Hiện tại, đội ngũ y bác sĩ của BV 103 vẫn đang tích cực theo dõi và điều trị cho chị. Mọi chi phí điều trị, thuốc men của các nạn nhân trong vụ nổ sẽ được hỗ trợ miễn phí.

Hơn một tháng sau vụ nổ Văn Phú, nữ nạn nhân vẫn hôn mê sâu ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Tho cho biết hoàn cảnh gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn

Trước đó, chiều ngày 19-3, vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội), khiến 5 người tử vong, hàng chục người khác bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, chị Nguyễn Thị Lệ cùng anh Đặng Cao Thủy (32 tuổi, trú tại Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) đi xe tải chở hàng ngang qua thì gặp nạn.

Sức ép của vụ nổ khiến chiếc xe tải đâm vào một ngôi nhà, hai nạn nhân bị mắc kẹt trong xe. Ngay sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu tại BV 103 trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương, phải tiến hành mổ não để giữ lại tính mạng.

Sau năm ngày điều trị, bệnh nhân Thủy ý thức không tốt lên, đặc biệt có sốt cao nên đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.