Hỗn chiến trên tàu, hai người thương vong

(PL)- Trung tá Phạm Anh Chương, Đồn trưởng Đồn biên phòng Rạch Gốc, Cà Mau, cho biết đơn vị vừa phối hợp công an địa phương bắt giữ nghi can Thạch Văn Trực, 23 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 11-5, do mâu thuẫn cá nhân, Trực đã dùng dao nhọn đâm trúng ngực phải anh Danh Tẹl (ngụ xã Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang). Anh Tẹl được nhân dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã chết sau đó. Được biết anh Tẹl là thuyền viên của tàu đánh cá vào Rạch Gốc neo đậu.

Cùng ngày, Đồn biên phòng Sông Đốc đã lập biên bản và xác minh một vụ đánh nhau gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn. Theo anh Trần Văn Dương, thuyền trưởng tàu cá CM91441TS, cho biết do mâu thuẫn cá nhân nên thuyền viên Bùi Văn Đen dùng dao nhọn đâm thuyền viên Lê Duy Tâm bị thương ở đùi và tay. Sự việc xảy ra khi tàu đang neo đậu trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối khoảng 34 hải lý về hướng Tây.

Ngày 9-5, thuyền trưởng Dương cho tàu chạy về Sông Đốc trình báo đồn biên phòng thì Đen đã trốn.

LÊ KHOA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.