Hỗn chiến tại mỏ đá, một công nhân bị “xẻo” tai

Thông tin từ cơ quan Công an xã Châu Tiến (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), tại mỏ đá của Công ty Đồng Tiên đóng tại địa phương vừa xảy ra một vụ xô xát giữa các công nhân khiến một người bị cắt đứt tai...
Theo công an xã Châu Tiến, trước đó, ngày 21/4, anh Hồ Đức Phương là công nhân của mỏ đá Công ty Đồng Tiên có mâu thuẫn với người quản lý mỏ tên là Tú nên hai người đã xẩy ra xô xát. Trong lúc bực tức, anh Tú đã dùng dao chém mạnh một nhát vào đầu anh Phương khiến anh này bị thương khá nặng phải đi cấp cứu tại trạm xá xã Châu Tiến, khâu 9 mũi.
Sự việc sau đó đã được hai bên giảng hòa nhưng đêm hôm đó, thấy con mình quá đau, kêu khóc suốt đêm không ngủ được, ông Hồ Đức Minh (bố đẻ của anh Phương) - cũng là công nhân của công ty Đồng Tiên rất bức bối vì hành vi của quản lý mỏ đá này. Ông Minh muốn “dạy” cho Tú một bài học.
Nghĩ là làm, khoảng 5h30 sáng ngày 22/4, ông Hồ Đức Minh đã tìm đến lán của anh Tú. Lúc đó, anh Tú đang ngủ, ông Minh đã dùng hòn đất ném vào mặt.

Người quản lý mỏ chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra thì ông Minh lao vào đè cổ Tú xuống giường kéo tai ra và nói: “Mi đánh con tao bị thương. Bây giờ tao phải cắt tai của mày”. Nói vừa dứt lời, ông Minh cầm dao cắt lìa tai của Tú. Thấy Tú hét rúng động núi rừng, các công nhân chạy đến thì thấy Tú ôm tai, máu chảy lênh láng.

Ngay sau đó, các công nhân đã đưa Tú đi cấp cứu tại BVĐK huyện Quỳ Hợp. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với CA xã Châu Tiến và phía Công ty Đồng Tiến tiến hành điều tra nguyên nhân.

Ngày 25/4, trao đổi với PV, Công an xã Châu Tiến cho biết, vụ việc trên là có thật. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các bên liên quan.
Còn trao đổi với PV, ông Dương Trọng Tư - GĐ Cty Đồng Tiên cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã mời công an vào làm việc. Nguyên nhân là do các công nhân uống rượu nên mới xảy ra chuyện đó. Và chuyện công nhân uống rượu, đánh nhau phía công ty không thể xử lý bởi sự việc xảy ra ngoài giờ làm việc. Chúng tôi không dung túng những người gây gổ đánh nhau nói trên”.

Khi PV hỏi về trách nhiệm của người chủ đối với những công nhân của công ty thuê làm việc, ông Tư khẳng đinh: “Đó là những công nhân, những lao động thuê làm thời vụ. Hơn nữa khi xảy ra sự việc không phải trong giờ quy định của công ty nên chúng tôi không giải quyết?”.

Cũng theo ông Tư, hiện nay Công ty Đồng Tiên có khoảng 20 lao động làm việc theo thời vụ nhưng không có được một sự ưu tiên nào khi làm việc tại đây. Như vậy, có thể khẳng định mỏ đá của Công ty Đồng Tiên đang sử dụng lao động bất hợp pháp và đơn vị này đang "phủi" trách nhiệm khi xảy ra sự việc nghiêm trọng với lực lượng lao động "ngoài luồng" này?.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.