Hỗn chiến ở Bình Tân, 1 người chết, 1 người bị thương

(PLO)- Sau hỗn chiến, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng một người không qua khỏi.

Ngày 15-4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM điều tra truy xét vụ hỗn chiến khiến hai người thương vong trên địa bàn.

Khuya 14-4, người dân ở trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) nghe thấy tiếng cãi nhau và thấy hai nhóm thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi trên đường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NT

Vụ hỗn chiến khiến hai người bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, một người đã không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, những người liên quan nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an quận Bình Tân sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra truy xét. Đến 2 giờ sáng 15-4, việc khám nghiệm mới kết thúc.

Theo một nguồn tin, hai nhóm liên quan sự việc không quen biết, xảy ra mâu thuẫn do va chạm trên đường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.