Hỗn chiến khi giành chỗ bán gà, thanh niên 26 tuổi bị đâm gục

(PLO)- Mâu thuẫn xuất phát từ việc tranh giành chỗ bán gà, một thanh niên bị đối thủ dùng kéo đâm trọng thương.

Ngày 8-8, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM lập hồ sơ điều tra vụ ẩu đả trên địa bàn khiến một người trọng thương, nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Phạm Ngọc Sơn (38 tuổi, quê Đồng Nai) đến đường số 59 (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) bày hàng gà ra bán.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt điều tra làm rõ. Ảnh: HT

Lúc này, nam thanh niên tên Tú (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng một thanh niên khác tới gây gổ, đánh Sơn vì cho rằng người này cạnh tranh không lành mạnh khi bán phá giá và giành chỗ bán của người khác.

Túng thế vì bị vây đánh, Sơn cầm kéo đâm trúng Tú khiến người này trọng thương, nhập viện cấp cứu.

Nghe tin, nhóm người quen của Tú cũng chạy ra tập trung đánh Sơn khiến người này bị thương nhẹ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm, đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.