Hỗn chiến giành sân nghêu ở Bạc Liêu

(PL)- Trưa 9-8, một cuộc hỗn chiến giành sân nghêu đã xảy ra trên bãi biển thuộc xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu.

Theo các nhân chứng, hôm đó ông Lê Minh Phát, chủ bãi nghêu, cho hàng chục bảo vệ cầm gậy dàn hàng ngang bảo vệ sân nghêu. Phía người dân yêu cầu các bảo vệ phải xin lỗi anh Châu Văn Nhiều và chị Trần Thị Trang vì ngày 8-8 đã đánh hai người này. Lực lượng bảo vệ không đồng ý và xô xát xảy ra. Kết quả, các bảo vệ sân nghêu phải tháo chạy sau khi một bảo vệ gãy tay, một ngất xỉu.

Có mặt tại bãi biển trên vào trưa 11-8, chúng tôi thấy có khoảng 1.000 người dân đang khai thác nghêu. Anh Châu Văn Nhiều bày tỏ: “Cứ sau mỗi năm, chủ đầu tư lại bao bãi rộng hơn để nuôi nghêu. Đến nay họ bao gần hết các bãi, chúng tôi không còn chỗ để bắt ốc, bắt nghêu kiếm sống. Chúng tôi đã cố gắng nhường nhịn nhiều năm nay nhưng càng ngày họ càng quá đáng. Chúng tôi không còn đường nào khác”.

Chị Trang và anh Nhiều, hai người từng bị bảo vệ đánh kể lại sự việc. Ảnh: T.VŨ

Chiều 11-8, chúng tôi liên hệ qua điện thoại với ông Lê Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông và ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải. Thật bất ngờ khi cả hai ông cùng cho biết ông Lê Minh Phát chưa từng được cấp phép đầu tư sân nghêu. Sân nghêu nơi xảy ra xô xát là do ông tự cấm bãi để nuôi. Khi chúng tôi hỏi tại sao xã lại để ông Phát tự ý bao bãi nuôi nghêu, ông Sáu từ chối trả lời với lý do mọi chuyện đã được báo cáo về huyện.

Được biết ông Phát đã bao chiếm bãi nghêu nói trên từ gần hai năm qua. Theo ông Phát, việc bị mất quyền kiểm soát sân nghêu làm ông thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.