Hỗn chiến bằng dao phóng lợn ở Hóc Môn, 2 người thương vong

(PLO)- Mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thanh niên hẹn nhau giải quyết trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn khiến hai người thương vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM bàn giao hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 10 phút cùng ngày, người dân ở gần quán cà phê trên đường Trần Văn Mười (ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) nghe thấy tiếng to tiếng, rượt đuổi nhau trên đường.

Nhóm thanh niên tháo chạy khỏi hiện trường vụ án. Ảnh chụp từ clip

Nhiều người chạy ra xem thì phát hiện hai nhóm hơn 10 thanh niên cầm hung khí đâm chém loạn xạ. Vụ việc khiến hai người bị thương.

Một trong hai nạn nhân được một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy trên đường Trần Văn Mười theo hướng về đường Phan Văn Hớn.

“Người này bị thương nặng, được bạn chở trên xe máy nhưng gục xuống bất tỉnh” – một người dân sống ven đường cho hay.

Nam thanh niên gục xuống đường do vết thương quá nặng. Ảnh chụp từ clip

Khi vừa qua giao lộ với đường Xuân Thới Thượng 9 chừng vài mét, người ngồi sau xe ngã xuống đường.

Một xe máy khác có ba thanh niên ngồi trên cũng chạy tới, những người này lay gọi nạn nhân và tìm cách cứu chữa nhưng bất thành.

Kế, có thêm hai thanh niên khác tay cầm theo hung khí như ba chĩa chạy bộ tới. Những người này đưa nạn nhân lên xe cùng tháo chạy.

Nạn nhân được bạn dìu lên xe để chạy tiếp. Ảnh chụp từ clip

Theo người dân, phía sau, một nhóm khoảng bốn người lăm lăm hung khí đuổi theo nhưng sau đó quay lại trước quán cà phê rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Khu vực huyện Hóc Môn cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khu vực xảy ra vụ việc gần quán cà phê trên đường Trần Văn Mười. Ảnh: NT

Theo một bảo vệ tại quán cà phê gần nơi xảy ra vụ hỗn chiến thì hai nhóm thanh niên đi xe máy đến trước quán như hẹn nhau từ trước. Khi hai bên giáp mặt thì xảy ra cự cãi, rượt đuổi đánh nhau bằng ba chĩa, dao phóng lợn…

Công an xã Xuân Thới Thượng sau đó có mặt phối hợp với Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ. Lực lượng chức năng cũng thu giữ một số tang vật có liên quan để điều tra.

Nạn nhân ban đầu được xác định tên PKD (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Theo một nguồn tin, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội rồi hẹn nhau giải quyết.

Công an đã xác định được các thành viên thuộc cả hai nhóm và hiện đang lấy lời khai, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.