Hỗn chiến bằng 'bom xăng', nghi có tiếng súng nổ trên đường phố Biên Hòa

(PLO)- Cuộc hỗn chiến của hai nhóm thanh niên bằng "bom xăng" và nhiều tiếng nổ giống tiếng súng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Clip hai nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng bom xăng.

Ngày 15-5, cơ quan công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang làm rõ vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên trên đường Phạm Văn Thuận (TP Biên Hòa Đồng Nai).

Hai nhóm thanh niên dùng "bom xăng" giải quyết mâu thuẫn và có nhiều tiếng nổ lớn nghi tiếng súng. Ảnh cắt Clip.

Hai nhóm thanh niên dùng "bom xăng" giải quyết mâu thuẫn và có nhiều tiếng nổ lớn nghi tiếng súng. Ảnh cắt Clip.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày trên đường Phạm Văn Thuận (đoạn gần cổng phường Tân Mai) hai nhóm thanh niên khoảng 20 người xảy ra xô xát dùng "bom xăng" giải quyết mâu thuẫn.

Ngoài ra, trong cuộc hỗn chiến liên tiếp có tiếng nổ lớn nghi giống tiếng súng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.