Hơn 80 năm tù cho các bị cáo "chăn dắt" tiếp viên karaoke

Ngày 23/12, sau một tuần xét xử sơ thẩm vụ án đường dây buôn bán, "chăn dắt" tiếp viên karaoke, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt 23 bị cáo về các tội "Mua bán người," "Bắt giữ người trái pháp luật," "Cho vay nặng lãi," " Cưỡng đoạt tài sản" với tổng mức án tuyên phạt trên 80 năm tù.

Trong đó, Nguyễn Trường Sơn, kẻ cầm đầu trong vụ án bị phạt 12 năm 6 tháng tù; Lê Thị Hồng 11 năm; Đoàn Thị Kim Linh 7 năm; Lê Thành Phúc 5 năm 3 tháng; Nguyễn Thị Cẩm Nhung 4 năm 3 tháng; Trần Thị Cơ 4 năm; Nguyễn Trường Ân 3 năm 6 tháng; Lê Văn Phúc 3 năm; Phạm Mạnh Hùng 3 năm…

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những phụ nữ trẻ muốn có tiền sinh hoạt trong cuộc sống hoặc giúp đỡ gia đình thông qua công việc tiếp viên, vợ chồng Nguyễn Trường Sơn 39 tuổi và Trần Thị Cơ 34 tuổi (cùng ngụ thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) thành lập đường dây quản lý, điều hành các nữ tiếp viên karaoke và cho họ vay tiền sinh hoạt phí với lãi suất 20%/tháng.

Vợ chồng Sơn thuê nhà trọ ở huyện Hòa Thành và Tân Biên (Tây Ninh) để làm nơi tập hợp, chăn dắt, điều phối trên 40 nữ tiếp viên; đồng thời cho vay, thu tiền góp mỗi ngày. Sau khi tiếp khách về, vợ chồng Sơn buộc các nữ tiếp viên nộp hết tiền cho chúng, ghi vào sổ đến cuối tháng trừ vào tiền vay, tiền lãi.

Người nào đang nợ tiền vay mà bỏ trốn hoặc bỏ đi làm cho chủ quản lý khác, vợ chồng Sơn sai đàn em Toàn, Linh, Tính truy tìm bắt về đánh đập, giam vào phòng trọ, cử người canh giữ, buộc họ phải đi tiếp khách để trả nợ, bán cho các chủ khác hoặc kêu gia đình đem tiền đến chuộc họ về. Tổng số tiền cho vay nặng lãi được ghi trong sổ sách của vợ chồng Sơn thu lợi bất chính đến khi bị bắt hơn 1,2 tỷ đồng từ 174 nữ tiếp viên.


Hơn 80 năm tù cho các bị cáo "chăn dắt" tiếp viên karaoke ảnh 1
 Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)
Qua công tác điều tra, vợ chồng Sơn còn khai nhận hành vi mua bán, sang tay tổng cộng 20 người với số tiền thấp nhất là 5 triệu đồng/người, cao nhất gần 36 triệu đồng/người. Liên quan tới đường dây này, Công an cũng đã bắt giữ Lê Thị Hồng, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Văn Phúc cũng cho vay nặng lãi và bán 18 tiếp viên với số tiền hơn 293 triệu đồng. Trong đó, Hùng đã bán cho vợ chồng Sơn 13 người với số tiền hơn 223 triệu đồng. Hùng và Phúc còn có hành vi bắt giữ hai tiếp viên nhốt vào phòng trọ và tổ chức đưa sang tỉnh Bình Phước bán cho Hứa Thị Mai Phương số tiền 55 triệu đồng. Tương tự, các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Trường Ân, Đoàn Thị Kim Linh, Lê Thị Hồng, Võ Thanh Sang, Lê Thanh Phúc, Võ Phú Cương, Hứa Thị Mai Phương, Đặng Văn Sang cũng hình thành một mạng lưới mua bán, sang tay nhau những tiếp viên để thu lợi bất chính.
Theo Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.