Hơn 50 người bị bắt giữ trong trường gà

Hùng "Xe ngựa", được cho là người tổ chức, thu xâu cùng hàng chục con bạc đã bị cảnh sát đột kích bắt quả tang khi đang vây quanh trường đá gà ở Cái Bè (Tiền Giang).

Chiều 12/4, hàng chục cảnh sát bất ngờ đột kích khu vườn um tùm của Trần Đình Hùng (Hùng "Xe ngựa") ở xã An Thới Đông, huyện Cái Bè. Người đàn ông 46 tuổi này với 53 người vây quanh trường gà bị đưa về trụ sở công an ghi lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Tại hiện trường, nhà chức trách tạm giữ trên 180 triệu đồng, 10 con gà đá, cựa gà, hàng chục xe máy... Trong người Hùng có thêm 32 triệu đồng được cho là tiền xâu của 6 trận đá gà ăn tiền trong ngày.

Theo lãnh đạo Công an huyện Cái Bè, đất vườn của Hùng rất rộng, xây rào xung quanh, cửa luôn đóng kín. Đến 21h, cảnh sát vẫn còn thẩm vấn hàng chục người trong trường gà của Hùng.

"Người nào bị tạm giữ hay cho về và hành vi cụ thể của từng người phải chờ đến sáng mới xác định được", lãnh đạo Công an Cái Bè cho biết.

Theo Ngọc Huỳnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.