Hơn 4.200 hộp thực phẩm chức năng bị đổ bỏ ở Bình Chánh, công an đang cho giám định

(PLO)- Công an đã thu gom hơn 4.200 hộp và hơn 8.000 vỉ thực phẩm chức năng bỏ rải rác tại ven đường Nguyễn Văn Linh đoạn thuộc địa bàn xã xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh tiếp tục làm rõ vụ đổ bỏ trái phép số lượng lớn thực phẩm chức năng bị đem đổ bỏ ven đường Nguyễn Văn Linh.

Kết quả kiểm kê ban đầu tại hiện trường cho thấy có ít nhất năm điểm bị đổ bỏ nhiều chủng loại thực phẩm chức năng, trong đó nhiều thùng hàng chưa bị bóc tem, còn nguyên bao bì và hạn sử dụng đến năm 2027–2028.

Lực lượng chức năng đã thu gom tổng cộng hơn 4.200 hộp và hơn 8.000 vỉ thực phẩm chức năng mang các nhãn hiệu khác nhau, phần lớn là sản phẩm hỗ trợ bổ sung vitamin, khoáng chất, thải độc gan, tăng cường trí nhớ, bồi bổ sức khỏe

Có hơn 4.200 hộp thực phẩm chức năng bị đổ bỏ ở Bình Chánh
Công an phong tỏa, thu gom số thực phẩm chức năng. Ảnh: PH

Cụ thể, tại vị trí số 1, thu giữ hơn 1.500 hộp và hàng ngàn vỉ sản phẩm như Alphavit, Phanvita Plus, Trivit Font, Vitamin C, Siro yến sào sữa non, Jollivit, Ginkgo Biloba, Brain Care Vitagold...
Tại vị trí số 2, thu giữ trên 2.400 hộp thực phẩm chức năng như Homramin Ginseng, Natto Best, Entero Bifina, Appha 3B, Anpha vit, Cevinton Forte…

Vị trí số 3 và vị trí số 4 thu giữ hơn 300 hộp khác, chủ yếu là Jollivit, Alphavit, Sâm nhung bổ thận TP, Viên tiêu, Phavita Plus, Evita 400, Rosa sáng đẹp da…

Nhiều sản phẩm được ghi có thành phần chiết xuất từ tổ yến, sâm, nhung hươu, chùm ngây, nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ, sản xuất tại Hà Nội, Thanh Hóa…

cong-an-xac-minh-hang-ngan-san-pham-thuoc-thuc-pham-chuc-nang-bi-do-bo-o-binh-chanh (8).jpg
Số lượng lớn thực phẩm chức năng bị phát hiện. Ảnh: NT

Trước đó, công an đã mời làm việc TVC (34 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) và TML (32 tuổi, ngụ xã Phong Phú) – hai người vận chuyển và tiếp nhận các thùng hàng để tiêu hủy.

Qua lời khai, công an xác định người đứng sau vụ tiêu hủy là NPS (36 tuổi, ngụ quận 12), giám đốc một công ty ở quận 12.

S khai công ty kinh doanh thực phẩm chức năng, phân phối qua các nền tảng thương mại điện tử. Do lo ngại lô hàng bị kiểm tra vì nghi có vi phạm, S thuê người tiêu hủy khoảng 200 sản phẩm bằng cách đốt bỏ, thay vì xử lý theo đúng quy định.

cong-an-xac-minh-hang-ngan-san-pham-thuoc-thuc-pham-chuc-nang-bi-do-bo-o-binh-chanh (9).jpg
Hiện công an đang lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Ảnh: PH

Tuy nhiên, người nhận tiêu hủy sau khi kiểm tra thấy hàng hóa vẫn còn nguyên vẹn nên chỉ đốt một phần rồi mang phần còn lại đi cất giữ.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục giám định toàn bộ lô hàng, xác minh nguồn gốc, mục đích tiêu hủy và làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.