Hơn 2.700 bao thuốc lá lậu từ TP.HCM ra Quảng Nam

(PLO)- Công an phát hiện 2.750 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất không có tem nhập khẩu trên xe khách.

Ngày 26-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển hơn 2.700 bao thuốc lá lậu.

Công an phát hiện 2.750 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất không có tem nhập khẩu. Ảnh: MT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 23-6, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam), công an dừng xe khách 43B-051.36 để kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện xe này chở nhiều thùng carton bên trong có chứa 2.750 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất không có tem nhập khẩu.

Ngoài ra, công an còn phát hiện trên xe gần 400 kg vải, 800 kg quần áo, 20 bộ bàn đạp máy may và nhiều đồ dùng khác không có hoá đơn, chứng từ.

Ban đầu, nhà xe khai nhận số thuốc lá trên được lấy từ một kho hàng ở quận Tân Phú (TP HCM).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.