Hơn 2,5 tấn mèo từ Trung Quốc về Hà Nội bị tiêu hủy

Hơn 2,5 tấn mèo vẫn còn sống từ Trung Quốc vận chuyển về thủ đô đã bị lực lượng chức năng tiêu hủy bằng cách cho xe tải nghiền chết. 

Ngày 6/2, Trung tá Đoàn Xuân Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát môi trường, Công an quận Đống Đa cho biết đã hoàn tất việc tiêu huỷ hơn 2,5 tấn mèo nhập từ Trung Quốc về thủ đô để tiêu thụ vào cuối tháng 1 vừa qua. Ngành chức năng đã cho một công ty xử lý số mèo trên tại khu vực Kiêu Kỵ (Gia Lâm).

Còn theo tờ Mirror, các lồng chứa mèo được xếp chồng lên nhau trên đường từ Trung Quốc về, một số con mèo đã chết. Công ty xử lý chất thải được thuê đã sử dụng xe tải cán qua, trước khi chôn mèo đã chết tại khu xử lý chất thải ở Kiêu Kỵ. Để đảm bảo các tiêu chuẩn về phòng chống dịch bệnh, hố chôn đã được rắc vôi bột xung quanh.

Hơn 2,5 tấn mèo từ Trung Quốc về Hà Nội bị tiêu hủy ảnh 1
 Gần 3 tấn mèo không được kiểm dịch, nguồn gốc không rõ ràng được nhập từ Trung Quốc về Hà Nội đã bị tiêu huỷ.Ảnh: Sơn Dương

Trung tá Hùng cũng cho biết thêm, chủ lô hàng chỉ bị xử lý hành chính vì qua xác định của cơ quan chức năng, số mèo bị bắt giữ là vật nuôi, nếu là mèo rừng thì chủ hàng đã bị khởi tố vì tội buôn bán động vật hoang dã theo quy định của Chính phủ.Trung tá Hùng nhấn mạnh, việc tiêu huỷ là bắt buộc vì theo quy định của Chính phủ, với động vật không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch phải được xử lý để tránh ô nhiễm và lây lan cho các loại vật nuôi và nguy cơ lây nhiễm bệnh, ảnh hưởng đến môi trường.

Hơn 2,5 tấn mèo từ Trung Quốc về Hà Nội bị tiêu hủy ảnh 2
 Lái xe, kiêm chủ hàng khai nhận mua số mèo này từ biên giới Quảng Ninh mang về Hà Nội tiêu thụ, chủ yếu để giết thịt. Ảnh: Sơn Dương

Phương Sơn - Nguyễn ChiTrước đó, vào ngày 27/1, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội và Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an, phát hiện, bắt giữ một ôtô (loại xe tải 2,5 tấn nhãn hiệu Huyndai) vận chuyển 3 tấn mèo nhập lậu không có giấy tờ kiểm dịch. 

Lái xe kiêm chủ hàng Hoàng Văn Hiếu (31 tuổi ở Quảng Phong, xã Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) khai nhận toàn bộ số mèo trên có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hiếu mua tại khu vực giáp biên giới thuộc đồn biên phòng số 11, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, về Hà Nội tiêu thụ.

Theo Phương Sơn - Nguyễn Chi (Ngôi sao)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.