Hơn 1.600 trái sầu riêng của nhà vườn ở Đắk Lắk bị kẻ xấu cắt phá

(PLO)- Sau đêm mưa to, người dân ở Đắk Lắk kiểm tra vườn thì phát hiện khoảng 1.600 trái sầu riêng bị kẻ xấu cắt hạ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-5, ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch UBND xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng công an đang kiểm tra hiện trường để điều tra vụ hơn 1.600 trái sầu riêng trong vườn của người dân bị kẻ xấu cắt phá.

sầu riêng.jpg
Nhiều trái sầu riêng của anh Đức bị cắt phá. Ảnh: L.Đ

Theo ông Khôi, UBND xã Ea Hu đang thống kê số lượng, giá trị thiệt hại để báo cáo UBND huyện Cư Kuin.

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện rẫy của ông Lương Văn Đức (42 tuổi, ngụ xã Ea Hu) có nhiều cây sầu riêng bị cắt phá.

Theo ông Đức, đêm 20-5, lợi dụng trời mưa, kẻ xấu dùng kéo vào cắt phá sầu riêng của gia đình ông. Sau khi cắt phá, kẻ xấu gom trái sầu riêng lại thành đống nhỏ để trong vườn.

sầu riêng 10.jpg
Hầu hết trái sầu riêng bị cắt còn non. Ảnh: L.Đ

Có ít nhất 54 cây sầu riêng với hơn 1.600 trái bị cắt, thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. "Gia đình tôi không thù oán với ai. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để xử lý"- ông Đức nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.