Hơn 100 cảnh sát và lính bắn tỉa đang vây bắt kẻ ôm vũ khí

(PLO)- Lực lượng chức năng đang bắc loa kêu gọi nam thanh niên cố thủ trong nhà bỏ vũ khí đầu hàng.

Gần trưa 1-10, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cùng lực lượng chức năng thực hiện bắt nghi can đang ở trong căn nhà bên đường Hồng Bàng (TP Vinh). Nghi can mang theo vũ khí nóng đã chống lực lượng thi hành công vụ và cố thủ trong căn nhà.

Rất đông người dân đến xem.

Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến hiện trường để tò mò xem, gây khó khăn cho việc vây bắt.

Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động đến để bao vây, phong tỏa đường, tiến hành siết chặt, bắt nghi can.

CSGT phải thực hiện đóng đường Hồng Bàng, phong tỏa khoảng 300 m đường. Cảnh sát yêu cầu người dân rời hiện trường, khu vực phong tỏa đang được nới rộng dần.

Cảnh sát đóng chặn đường Hồng Bàng để vây bắt đối tượng.

Nhiều cảnh sát đặc nhiệm đã ôm súng ở trên các mái nhà cao tầng, dõi mắt xuống hiện trường.

Ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao cho biết thông tin ban đầu thì nghi phạm này phạm tội về ma túy và chống người thi hành công vụ. Nghi phạm đang cố thủ với súng và lựu đạn.

Lính bắn tỉa trên nóc nhà cao tầng, chung cư.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực.

Đến 14 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang được cảnh sát phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt. Cơ quan chức năng đang kêu gọi đối tượng thả vũ khí đầu hàng.

Hàng rào được lập để ngăn người dân hiếu kỳ vào khu vực nguy hiểm.

+ Đến 15 giờ, ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP Vinh cho biết nghi can tên Lê Văn Sơn (SN 1985) và đang cố thủ trong nhà riêng.

Hiện trời đang mưa và đường Hồng Bàng tiếp tục được phong tỏa, người dân phải rẽ sang các đường khác.

Cha và người thân nghi phạm được cảnh sát đưa tới hiện trường để thuyết phục nghi phạm hạ vũ khí.

+ Đến 15 giờ 30, cảnh sát tiếp tục thuyết phục nghi can hạ vũ khí để nhận sự khoan hồng nhưng chưa có kết quả.

Nghi can Lê Ngọc Sơn bị công an triệu tập vì liên quan đến vụ án ma túy.

Một số thông tin cho biết nghi can Sơn không bắt giữ con tin nào.

Trên Facebook được cho là của nghi can, người này đang cập nhật tình trạng của mình với lời thách thức "OK, mưa to nên vào luôn đi"; "Nhanh lên đi mấy đại ca"... Thông tin này có hàng chuc người share.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.