Học trò hỗn chiến giờ tan trường, một thanh niên thiệt mạng

Trưa 17-9, vụ hỗn chiến trước cổng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (thôn 3, xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) giữa nhóm học sinh trường này và nhóm thanh niên địa phương làm một thanh niên thiệt mạng.

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, nơi có một nam sinh bị tạm giữ - Ảnh: Thiện Trí
Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, nơi có một nam sinh bị tạm giữ - Ảnh: Thiện Trí

Cuộc đâm chém quyết liệt khiến Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ thôn 2, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh) chết trên đường đi cấp cứu do bị đâm thủng phổi. Một thanh niên khác chưa rõ danh tính bị thương rất nặng được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an có mặt tại hiện trường tạm giữ Phạm Đức Phúc (18 tuổi, ngụ thôn 5 xã Huy Khiêm, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi). Phạm Đức Phúc bị tình nghi là người gây ra cái chết của Nguyễn Anh Tuấn.

Công an Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra vụ việc.​

Theo THIỆN TRÍ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.