Học sinh 'nghịch dại' để lại thư và đôi dép trên cầu làm cả xã lo lắng

(PLO)- Học sinh nghịch để lại thư và đôi dép trên cầu rồi người dân livestream lên mạng xã hội khiến cả xã lo lắng, tìm kiếm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-1, Công An xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, thông tin về việc em học sinh 15 tuổi người Khai Sơn để lại bức thư và đôi dép rồi nhảy cầu là… trò đùa của học sinh.

Trưa nay (29-1), người dân đi qua cầu treo Đức Sơn (xã Anh Sơn) phát hiện một đôi dép học sinh và một bức thư để lại. Người dân nghi ngờ có học sinh nghĩ quẩn để lại thư tuyệt mệnh và nhảy cầu.

de-lai-thu.jpg
Học sinh nghịch dại để lại thư và đôi dép, chiếc khăn trên cầu treo.

Trên cầu có một đôi dép quai hậu, một chiếc khăn quàng đỏ và một bức thư tuyệt mệnh nguệch ngoạc với những dòng chữ: Ở với bố mẹ quá khổ vì thường xuyên phải làm việc nặng, rất mệt mỏi… Tết này có lẽ con không về… rồi để lại lời nhắn gửi: nhà ở Khai Sơn, ai đi ngang thấy hãy liên hệ với bố mẹ...

Một người đàn ông chạy ô tô qua cầu và dừng lại livestream lên mạng xã hội nói: “Tôi chở khách đi cưới về thấy trẻ em nam mới nhảy cầu xong. Hình như người Khai Sơn. Có dép và thư tuyệt mệnh để lại…”.

Nhiều người lo lắng và ra cầu treo đi tìm kiếm cả trên bờ và dưới sông Lam. Rất đông người dân địa phương nơi đây không nghỉ trưa, lo lắng đi tìm kiếm con và ra cầu treo theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn… Số điện thoại trên bức thư là một số không liên lạc được, một số là chủ thuê bao ở miền Nam.

nhay-cau (1).jpg
Người đàn ông đăng thông tin và phát trực tiếp thông tin sai khiến nhiều người lo lắng. Ảnh chụp lại màn hình

Sau đó, chính quyền địa phương và Công an xã Anh Sơn xác định không có người nào nhảy cầu, học sinh làm trò đùa để lại dép và lá thư trên cầu treo Đức Sơn. Ngay sau khi công an thông báo “không có việc nhảy cầu” nhiều người “thở phào” và vui mừng vì… không có chuyện buồn xảy ra. Nhưng nhiều người bức xúc cho rằng học sinh “nghịch dại” cộng với việc thông tin vội thiếu kiểm chứng làm người dân cả xã không ngủ trưa phải xử lý thật nghiêm.

Chị Nguyễn Mai Yên nêu ý kiến: “Không có người nhảy cầu là may mắn rồi nhưng công an cần tìm thêm người tung tin, phạt tiền vì đưa tin sai sự thật gây hoang mang cho mọi người. Trả tiền làm ngoài giờ cho các lực lượng chức năng liên quan. Đưa học sinh nghịch dại lên lên Nghĩa trang Việt - Lào làm vệ sinh sạch sẽ đến hết tháng 7…”.

Công an xã Anh Sơn cho biết, hiện công an đang làm việc với những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.