Học sinh lớp 8 đâm chết bạn trước cổng trường

(PL)- Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Trần Nguyên Tâm (15 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Long Trường) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Do có mâu thuẫn với nhau nên sáng 17-4, Tâm với ba học sinh cùng lớp đánh em D. (học sinh lớp 9 cùng trường). Phát hiện sự việc, ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu các học sinh đánh nhau làm tường trình, kiểm điểm.

Sau đó, D. kể việc bị đánh cho Đ., là học sinh lớp 12 Trường THPT Long Trường, quận 9. Khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, D. và Đ. ngồi chờ trước cổng trường để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Tâm.

Khi gặp Tâm, D. và Đ. hỏi chuyện rồi dẫn đến đánh nhau. Tâm chụp lấy con dao tại quán nước trước cổng trường, đâm hai nhát khiến Đ. gục tại chỗ. Sau khi gây án, Tâm bỏ trốn, đến tối cùng ngày thì được gia đình vận động đến công an đầu thú. Riêng nạn nhân Đ. sau một thời gian cấp cứu, điều trị đến ngày 8-5 đã tử vong.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.